Lặng thầm trên phố mưu sinh (3)

Thứ bảy, 07/03/2015 11:34

* Bài cuối:  Đồng hành cùng những người khốn khó

(Cadn.com.vn) - Gần 5 năm qua, một nhóm bạn trẻ là thành viên “Câu lạc bộ (CLB) Kết nối trái tim Đà Nẵng” đã luôn đồng hành cùng những người nghèo khổ, bất hạnh, từ các cụ già neo đơn, những người nhặt ve chai, chị bán hàng rong, đến các chị lao công... trên khắp các địa bàn thành phố. Không vụ lợi, không toan tính thiệt hơn, nhóm bạn trẻ-bằng tất cả tấm lòng thiện nguyện, đã chia sẻ, động viên và mang lại hơi ấm, niềm tin cho hàng trăm mảnh đời bất hạnh.

Mặc dù đã hẹn trước nhưng mãi tới 22 giờ tôi mới nhận được điện thoại của Hồ Thị Thu Hương–người sáng lập và điều hành hoạt động “CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng”. Hương nói lý do trễ là bởi nhóm của bạn đang đi trao quà cho hai con của anh Nguyễn Văn Tú, 50 tuổi (H. Điện Bàn) thì nghe tin vợ anh cũng vừa bị xe tông trên đường đi chợ về đang nằm viện vì chấn thương sọ não nên vào thăm luôn. Nghe chuyện, ai cũng xót xa trước hoàn cảnh “họa vô đơn chí” của gia đình anh Tú. Cách đây 12 năm, vì cuộc sống ở quê quá cơ cực nên anh và vợ là chị Nguyễn Thị Lý ra Đà Nẵng lập nghiệp. Anh Tú chạy xe ôm, chị Lý ai gọi đâu làm đó. Gần 3 tháng trước, anh Tú trên đường qua chợ Đầu Mối thì bị xe ô-tô tông bị đa chấn thương, nằm mê man hơn 1 tháng,  qua 5 lần phẫu thuật mới có cơ hội sống... Chị Lý sau đó cũng không qua khỏi...

Hôm đó, tôi gặp nhóm của Hương để đến căn phòng trọ nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ trên địa bàn P.An Hải Đông (Q.Sơn Trà) của vợ chồng cụ Phan Hợi (gần 90 tuổi), mưu sinh bằng nghề bán kẹo kéo. Hoàn cảnh của vợ chồng cụ Hợi cũng khá đặc biệt. Quê cụ nghe đâu ở Hội An (Quảng Nam), có 5 người con nhưng không biết lý do gì mà hai ông bà không ở cùng con cháu. Cách đây gần 10 năm, hai cụ dắt díu nhau ra Đà Nẵng thuê phòng trọ, cụ bà ngày ngày đi bán vé số, còn cụ ông đạp xe bán kẹo kéo. Gần 4 năm trước, cụ bà yếu quá không đi bán vé số nữa, một mình cụ ông với thùng kẹo kéo phải chắt chiu lắm mới đắp đổi qua ngày... Nhận món quà giản dị từ tay các thành viên CLB, cụ Hợi cảm động rơi nước mắt. Cụ bảo, chưa bao giờ được vui, hạnh phúc và ấm lòng như thế. “Không ngờ đi gần đến cuối cuộc đời, trải qua không ít gian truân, vất vả, có lúc niềm tin bị tổn thương, nhưng đến giờ tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp, ý nghĩa lắm”, cụ Hợi phân trần...

Hương (thứ 4 từ trái sang) cùng các thành viên trong CLB thăm, trao quà
và chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng ông Phan Hợi.

Lại nói chuyện về Hương và các thành viên trong “CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng”. Hương sinh năm 1983, hiện là nhân viên lễ tân của một khách sạn trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng). Trò chuyện với tôi, Hương không hề đề cập đến những việc làm đầy ý nghĩa của bản thân và CLB mình sáng lập, mà chỉ “huyên thuyên” kể hết hoàn cảnh éo le này đến trường hợp thương tâm khác. Dường như, trong tâm trí của Hương - làm thế nào để giúp đỡ cho người khác, nhất là những người phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hơn mình là điều quan trọng hơn cả. Nói về động lực thúc đẩy mình đi theo con đường thiện nguyện, Hương bảo, đó là một cơ duyên.

Trong một lần cùng mẹ vào bệnh viện thăm người thân đang điều trị tại đây, Hương thấy có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn. Có người ốm đau không ai chăm sóc, có người ngay cả tiền ăn cũng không có chứ chưa nói đến tiền thuốc thang, có nhiều người khác nằm vật vạ chờ những suất ăn từ thiện hàng ngày..., Những hình ảnh ấy đã làm cho một cô gái, vốn nhạy cảm như Hương rơi nước mắt. Kể từ đó, trong đầu Hương luôn ám ảnh bởi câu hỏi có thể làm được gì để giúp đỡ những hoàn cảnh ấy? Và rồi bằng hành động, Hương đã rủ thêm mấy người bạn của mình gom góp chút tiền tiết kiệm được để trợ giúp họ.

Lúc đầu cũng chỉ là hành động tự phát, thế nhưng càng đi nhiều nơi, chứng kiến thêm nhiều mảnh đời chung cảnh ngộ khác, Hương và các bạn của mình càng thấy thôi thúc hơn. Thế rồi Hương quyết định gặp gỡ, trao đổi cùng bạn bè, kêu gọi thêm các bạn sinh viên Trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ... cùng chung tay. Ngày 1-6-2011, “CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng” ra đời với 6 thành viên. Đến nay, CLB đã hội tụ được 40 thành viên và 30 tình nguyện viên. Thời gian đầu, hoạt động của CLB chỉ dựa vào nguồn kinh phí do các thành viên đóng góp.

Nguồn kinh phí ít ỏi này không thấm vào đâu so với nhu cầu, vì vậy, các thành viên CLB đưa ra ý tưởng sẽ tổ chức bán hoa tươi vào các ngày lễ, mua quần áo “bành” đem đến các khu công nghiệp bán cho công nhân, thậm chí đi nhặt ve chai... để kiếm thêm thu nhập. Thời gian ngắn, “tiếng tăm” CLB đã lan đến nhiều địa bàn, nhiều đối tượng được thụ hưởng. Thông qua “kênh truyền thông” của CLB được đăng tải trên facebook, thấy được việc làm đầy ý nghĩa này, nhiều Mạnh Thường Quân khắp cả nước cũng liên hệ để san sẻ, giúp đỡ thêm...

Có được nguồn kinh phí tuy ít ỏi nhưng khá ổn định, định kỳ 2 lần mỗi tháng, CLB tổ chức nấu 700 suất cháo (trị giá khoảng 2 triệu đồng) tặng cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện: Ung thư, Tâm thần, Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu; tổ chức phát quà (gồm sữa, bánh kẹo, nước uống) cho các công nhân môi trường đô thị, những người nhặt ve chai, bán vé số, hàng rong... trên các tuyến phố trong đêm. Ngoài ra, CLB cũng phân công các thành viên đi khắp các địa bàn trong và ngoài thành phố để khảo sát các trường hợp cần giúp đỡ, ở đâu có người ốm đau, già yếu, bệnh tật..., ở đó có sự đồng hành của CLB. Không chỉ giúp đỡ về vật chất, bằng sức trẻ của mình, các thành viên CLB còn xắn tay vào dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa, mua thêm dụng cụ, phương kế sinh nhai cho những người còn sức lao động.

Hồ Thị Thu Hương tâm sự: “Thu nhập  của em mỗi tháng chỉ khoảng 3 triệu đồng, em trích một phần đóng góp cho hoạt động từ thiện. Khi giúp những người có hoàn cảnh ngặt nghèo vượt qua khó khăn, em cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn những nụ cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui và nhận những lời cảm ơn của mọi người, em thấy lòng mình được sưởi ấm”. Hương cho biết, ngày 1-3 vừa qua, CLB đã tổ chức nấu 700 suất cháo tặng cho bệnh nhân tại BV Ung thư Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Q.Liên Chiểu. Dự kiến vào chiều ngày 8-3, CLB sẽ tổ chức đi khắp thành phố phát quà (gồm sữa, bánh kẹo, nước uống và một bông hoa hồng) cho những chị em đi nhặt rác, quét rác để động viên, chúc mừng họ nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ...

Không chỉ dừng lại ở địa bàn Đà Nẵng, dấu chân thiện nguyện của các thành viên “CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng” đã trải khắp địa bàn thành phố Hội An, các huyện miền núi Quảng Nam như Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn và lan ra đến Thừa Thiên Huế. Hương tâm sự, bọn em có sức trẻ, có nhiệt huyết, có tấm lòng, không ngại khó ngại khổ..., nhưng như thế sẽ là chưa đủ. Muốn giúp được nhiều hoàn cảnh hơn nhưng nguồn lực hạn chế, chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân CLB thì sẽ rất khó khăn. Vì thế, sự đồng hành, chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân sẽ là động lực, tiếp thêm nhiệt huyết để Hương và các thành viên của mình vững tâm hơn trên con đường thiện nguyện dài phía trước.

Doãn Nguyên Hưng